"26 tuổi, tôi chỉ cần một người chân thành, không cần đẹp trai hay giàu có"
Hạnh phúc của người phụ nữ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chọn chồng như thế nào. Việc lựa chọn người đàn ông gắn bó suốt đời là rất quan trọng. Mặc dù tôi chỉ mới 26 tuổi và đã trải qua một vài mối tình, nhưng tôi có tiêu chuẩn riêng khi chọn chồng, khác với số đông. Tôi không nghĩ nên chọn những chàng trai đẹp trai, vì họ thường có nhiều cơ hội ngoại tình và thường chỉ lo chăm sóc bản thân thay vì kiếm tiền. Đàn ông như vậy không phải là lựa chọn tốt cho một cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
Ảnh minh họa - Nguồn inmagine. Việc lấy chồng đẹp trai có thể khiến mình bị xấu đi, nhất là khi phụ nữ sau sinh thường thay đổi ngoại hình và lo lắng cho công việc nhà. Nếu có chồng đẹp mà mình không nổi bật thì sẽ dễ bị tự ti. Do đó, thà lấy chàng xấu xí một chút để mình nổi bật hơn. Về việc chọn trai tài, tôi không thích vì những người đàn ông có nhiều tài năng thường đi kèm với nhiều tật xấu. Mặc dù những chàng lãng tử có tài nghệ thu hút phái nữ, nhưng tôi không muốn chồng mình làm điều đó cho người khác. Những người yêu cái đẹp dễ bị rung động và có nguy cơ phát sinh vấn đề.
Hầu hết đàn ông đều lăng nhăng và không đáng tin cậy, khiến phụ nữ không muốn dính vào. Đàn ông tài giỏi có tiền nhưng thường khiến phụ nữ khổ sở; những người học giỏi thì giao tiếp kém và kiêu ngạo. Đàn ông buôn bán thì khôn lỏi, dễ lừa dối vợ, và có thể coi tiền quan trọng hơn gia đình. Những người làm chính trị thường có nhiều bồ bịch và sa vào những thói hư tật xấu.
Lấy chồng giàu có thể mang lại nhiều tiền, nhưng cuộc sống lại cô đơn và khổ sở. Các anh thường mải mê với công việc và không quan tâm đến gia đình, lại còn hay đi công tác và có vợ bé, khiến cuộc sống trở nên chán chường. Đàn ông “tài giỏi” thường khó kiểm soát bản thân.
Thêm vào đó, không phải chồng giàu nào cũng tốt. Tôi phân loại đàn ông giàu thành hai loại: một là tự lập và hai là nhờ gia đình. Đàn ông tự lập thường tài giỏi nhưng cũng nhiều tật xấu. Còn những người giàu nhờ bố mẹ thường có tính cách trẻ con, ỷ lại và tiêu tiền phung phí, khiến vợ phải khổ sở dỗ dành.
Của cải có nhiều cũng không bền lâu, khi bố mẹ chồng mất, không còn chỗ dựa sẽ rất khó khăn. Đàn ông giàu thường phũ phàng và dễ sinh thói hư, như cờ bạc, nhậu nhẹt hay bao gái. Tôi không ham vật chất, chỉ cần một người chồng nghèo nhưng ngoan ngoãn là đủ. Tình yêu cũng không vĩnh cửu, sống lâu sẽ thấy hết tật xấu của nhau, cãi cọ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần không hận nhau là tốt rồi, không cần yêu mãnh liệt cả đời.
Chọn người có lý trí, biết nhẫn nhịn và phân biệt đúng sai là quan trọng, vì hôn nhân cần chữ "nghĩa". Nếu lấy những người yêu nồng nàn nhưng dễ vỡ mộng, sẽ rất khổ. Đàn ông thường ham của lạ; lúc yêu thì mãnh liệt, nhưng sau khi kết hôn lại khác.


Source: https://afamily.vn/toi-26-tuoi-chang-can-anh-dep-trai-tai-gioi-nhieu-tien-20121112093053536.chn